
Hà Nội vần oang
Hà Nội qoang rồi Hà Nội ơi
Còn đâu chật ních kẻ đi chơi
Kín mít Hồ Gươm đàn sáo nhị
Nghìn nghịt Hồ Tây đám người ngồi
Hà Nội xoang rồi Hà Nội ơi
Còn đâu quan chức khắp nơi nơi
Cứ phải đua nhau nhà Hà Nội
Giá đất bao năm tít trên trời
Hà Nội loang rồi Hà Nội ơi
Xe ôm hết ngáp, đứng lại ngồi
Quán xá ngày xưa xua đuổi khách
Thì nay chủ tớ cùng đuổi ruồi
Hà Nội hoang rồi Hà Nội ơi
Còn đâu sóng sánh bọt bia hơi
Còn đâu hàng nước ghi đề chịu
Còn đâu buôn bán kiểu bố đời
Hà Nội thu về Hà Nội ơi
Có đứa thối mồm bảo toang rồi
Bắn nhờ điếu thuốc, chiêu hớp nước
Quắc mắt "toang toang cái đầu buồi!"