Chúng mình còn cả chặng đường dài để đi đến cùng nhau
Nếu lỡ sau này mình cãi vã giận hờn rất lâu
Chẳng ai chịu nói một câu thì em nghĩ im lặng không phải là điều tốt nhất
Hãy cùng ngồi lại và nói ra những điều rất thành thật
Nếu không đi qua hết những ngày nắng thì làm sao biết được ngọt ngào của những ngày mưa
Dẫu có thế nào cũng đừng vội buông tay nhau ra nhé
Hạnh phúc ở đây rồi mình cùng nhau san sẻ
St
Nếu lỡ sau này mình cãi vã giận hờn rất lâu
Chẳng ai chịu nói một câu thì em nghĩ im lặng không phải là điều tốt nhất
Hãy cùng ngồi lại và nói ra những điều rất thành thật
Nếu không đi qua hết những ngày nắng thì làm sao biết được ngọt ngào của những ngày mưa
Dẫu có thế nào cũng đừng vội buông tay nhau ra nhé
Hạnh phúc ở đây rồi mình cùng nhau san sẻ
St