• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Ăn chơi Nếu được gặp bác 1 ngày, các cháu sẽ làm gì?

Làm bài thơ đi bác niễng
Người ăn cháo lại đá bát,
Tình xưa nghĩa cũ phai nhạt lòng sâu.
Trót quên công kẻ mai sau,
Còn đâu nhân nghĩa, trước sau dạ người.
Giữa đời bạc bẽo chơi vơi,
Lòng tham bội bạc đổi đời phồn hoa.
Xứng chi tự do vươn xa,
Chỉ gieo nhân oán, khó mà bình yên.
******** cứng rắn, công quyền,
Xứng tay cai trị kẻ điên đảo lòng.
Luật đời trả hết đục trong,
Đừng mong phú quý khi lòng chẳng ngay.
 
Người ăn cháo lại đá bát,
Tình xưa nghĩa cũ phai nhạt lòng sâu.
Trót quên công kẻ mai sau,
Còn đâu nhân nghĩa, trước sau dạ người.
Giữa đời bạc bẽo chơi vơi,
Lòng tham bội bạc đổi đời phồn hoa.
Xứng chi tự do vươn xa,
Chỉ gieo nhân oán, khó mà bình yên.
******** cứng rắn, công quyền,
Xứng tay cai trị kẻ điên đảo lòng.
Luật đời trả hết đục trong,
Đừng mong phú quý khi lòng chẳng ngay.
Thơ như cứt thế này ko phải của Niễng nhé
Niễng fake rồi
Niễng real làm thơ 2-4 câu thoii
 
Thơ như cứt thế này ko phải của Niễng nhé
Niễng fake rồi
Niễng real làm thơ 2-4 câu thoii
Cuộc sống của các cháu chỉ có cứt đái, ăn ỉa địt bọp. Công sức bác cúi mình mang về hồng phúc thì lại bị các cháu phủi tay.
 
gặp là tao vỗ bạt tai vô háng bác cho 2 hòn bi của bác chạy lên cuống họng cân lại cái đầu niễng niễng hãm lol của bác
 

Có thể bạn quan tâm

Top