Có một người vẫn luôn ở bên tôi
Hôm nay vắng tự nhiên lòng thấy nhớ
Người giúp tôi xua nỗi niềm trăn trở
Tôi và người không nợ chỉ có duyên
Nhấm nhéo trêu khi tôi thấy muộn phiền
Rồi bắt bẻ.. coi ai hiền hơn nhé
Tính lanh chanh hay mè nheo con trẻ
Vắng người rồi.. biết thỏ thẻ cùng ai
Lời yêu thương.. chẳng ngỏ.. bởi cả hai
Đã an bài số phận ngoài đời thực
Hai mảnh hồn dẫu nhớ mong rạo rực
Cũng chỉ cùng.. thắp sáng lại niềm mơ
Tôi hay trêu.. người sao quá khạo khờ
Cứ lặng lẽ hàng giờ bên tôi để
Nghe than vãn.. ấm ức.. huyên thuyên kể
Chở che tôi giữa dâu bể chênh chông
Tôi nhớ người, hỏi người nhớ tôi không ?
Nói tôi nghe.. khi xa.. lòng có nhớ
Có thẫn thờ đếm đong từng nhịp thở
Tôi nhớ người.. chỉ biết nhớ.. vậy thôi
St
Hôm nay vắng tự nhiên lòng thấy nhớ
Người giúp tôi xua nỗi niềm trăn trở
Tôi và người không nợ chỉ có duyên
Nhấm nhéo trêu khi tôi thấy muộn phiền
Rồi bắt bẻ.. coi ai hiền hơn nhé
Tính lanh chanh hay mè nheo con trẻ
Vắng người rồi.. biết thỏ thẻ cùng ai
Lời yêu thương.. chẳng ngỏ.. bởi cả hai
Đã an bài số phận ngoài đời thực
Hai mảnh hồn dẫu nhớ mong rạo rực
Cũng chỉ cùng.. thắp sáng lại niềm mơ
Tôi hay trêu.. người sao quá khạo khờ
Cứ lặng lẽ hàng giờ bên tôi để
Nghe than vãn.. ấm ức.. huyên thuyên kể
Chở che tôi giữa dâu bể chênh chông
Tôi nhớ người, hỏi người nhớ tôi không ?
Nói tôi nghe.. khi xa.. lòng có nhớ
Có thẫn thờ đếm đong từng nhịp thở
Tôi nhớ người.. chỉ biết nhớ.. vậy thôi
St