• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tặng thơ cho nhau nghe

Tao theo dõi thấy gu Xamvn mặn quá nên tao mở chuyên mục này. Anh em ai thích những tình cảm nhẹ nhàng, thanh thoát thì thỉnh thoảng vào đọc. Quý nhau hay cao hứng thì gửi vào một vài câu thơ hay bài thơ. Đời nói gì thì nói nó cũng phải có chút thơ văn thì mới ngọt ngào iu thương, phỏng ạ?!
Trước tiên tao xin xung phong:
Đạp xe qua nhà người yêu cũ.
Giữa cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình ướt thành hai nửa
Nửa bây giờ nửa ướt xa xưa
Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
 
Đêm!

Đêm đã về rồi đấy
Một màu đen bao vây
Dăm ba vì sao nhỏ
Liệu thắp đêm thành ngày??

Đêm - ừ lạnh, lạnh quá
Gió vô hình luồn qua
Áo, da, và xác thịt
- Có đỡ buốt tim ta??

Đêm sao buồn đến thế
Ưu tư cứ ùa về
Ban ngày vui nhiều đấy
Sao đêm - vẫn tái tê??

Đêm là gì em nhỉ?
Liệu có phải là khi
Mặt trời hồng vụt tắt
Đêm ập đến chứ gì??

Lòng anh nghĩ về đêm
Sao thoáng bóng hình em
Vầng mặt trời đã mất
Hồn anh - chính là đêm !!!...........
 
Đã bấy lâu nay, ít đá phò
Dịch dã thế này, cũng lo lo
Thằng em nổi đoá, đòi giải phóng
Nhưng giờ mà dính - lại nguy to
Anh em Xamvn chơi gái uống rượu :))
 
Đã bấy lâu nay, ít đá phò
Dịch dã thế này, cũng lo lo
Thằng em nổi đoá, đòi giải phóng
Nhưng giờ mà dính - lại nguy to
Anh em Xamvn chơi gái uống rượu :))
Chưa thấy khoản uống rượu trong này ;)
 
24 tháng 6
Lên ngọn núi này chơi
Ngẩng đầu mặt trời đỏ
Bên suối một nhành mai
Hồ Chí Minh
 
Chọn xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn mua xoài chua
 

Biển​

Tác giả: Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
 
Một sáng sớm mai
Em ra thăm vườn
Hái một bông hoa
Xinh tươi muôn vàn tặng cô giáo
Bài hát trẻ con mình không nhớ rõ. Buổi sáng đăng lên cho vui. Hi hi
 
Nước biếc vốn vô lo,
vì gió mà cau mặt.
Non xanh thời chẳng úa,
bởi tuyết khiến bạc đầu.
 
Lệ đẫm khăn tay mộng chưa thành
Đêm khuya điện vắng tiếng ai oán
Má đào chưa nhạt tình xưa dứt
Tựa lò hương lạnh ngóng ngày xanh
 
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Trải nắng xuống dòng sông lấp lánh
Trích: Tế Hanh
 
Ở làng tôi đã lâu lắm – từ xưa,

Ở làng tôi có một dòng suối nhỏ.

Và bầy trẻ tắm hôm nào ở đó

Đã lớn lên thành những ông già.

Những dòng sông, dù năm tháng đi qua,

Trước cặp mắt con người, vẫn trẻ.

Vẫn róc rách nói cười như đứa bé,

Chảy qua rừng, qua đá vẫn như xưa
Gam za tốp
 
"Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân"
Bùi Lan Hương đang hát
Không phải về mùa thu.
Mùa thu của anh,
Có gì nào,
Ngoài những cơn khát?
Khi tay không bàn tay
Khi mắt nhìn ngơ ngác
Thế là toang!
"Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương"
Bùi Lan Hương vẫn hát
Đéo phải về mùa thu!
 
Diệu tưởng và nghi tâm trong bài này nghĩa như thế nào, mày nhỉ?
ko chắc chắn nên ko dám phán bừa,"tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta", trên mạng cũng có nhiều bài phân tích m có thể tham khảo thêm

Theo tại hạ, ở đây diệu tưởng là cái nghĩ được mất, cho nên mới có hành vi đếm. Nghi tâm là cái nghĩ hơn kém, cho nên mới có hành vi đo.
 
Top