Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 đến nơi, tao làm bài thơ tặng mấy tml chúng mày. Tao dân tỉnh lẻ, xa quê đã lâu, những ngày Tết đến Xuân về lòng tao lại se sắt.
Trễ chuyến tàu đời...
Trời lạnh buốt chuyến tàu ba mươi Tết
Mảng nắng chiều sót lại cũng vừa tan
Nghe thoang thoảng mùi khói đồng ai đốt
Đường tàu qua lấm tấm những hoa vàng
Chuyến tàu cuối con không về kịp nữa
Mảnh sân rêu đầy lá với mưa bay
Con cứ ngỡ phía sau nhà bếp lửa
Mẹ chờ con ấm lại biết bao ngày
Giàn Thiên Lý đã mười năm xa ấy
Còn hương thơm như chiều đó con đi
Gốc mai già sáng xuân về có nở
Vàng nhánh xưa hay có khác điều gì
Xin tạ lỗi với quê nhà cùng mẹ
Mười năm qua như một áng mây bay
Đây khung cửa mẹ hay ngồi ngóng đợi
Mười năm qua chợt vắng buổi chiều nay.
Xuân Giáp Thìn 2024
Trễ chuyến tàu đời...
Trời lạnh buốt chuyến tàu ba mươi Tết
Mảng nắng chiều sót lại cũng vừa tan
Nghe thoang thoảng mùi khói đồng ai đốt
Đường tàu qua lấm tấm những hoa vàng
Chuyến tàu cuối con không về kịp nữa
Mảnh sân rêu đầy lá với mưa bay
Con cứ ngỡ phía sau nhà bếp lửa
Mẹ chờ con ấm lại biết bao ngày
Giàn Thiên Lý đã mười năm xa ấy
Còn hương thơm như chiều đó con đi
Gốc mai già sáng xuân về có nở
Vàng nhánh xưa hay có khác điều gì
Xin tạ lỗi với quê nhà cùng mẹ
Mười năm qua như một áng mây bay
Đây khung cửa mẹ hay ngồi ngóng đợi
Mười năm qua chợt vắng buổi chiều nay.
Xuân Giáp Thìn 2024
