VỀ THÔI ANH!
Thôi về anh! Lòng dân còn ghi nhớ
Những đêm dài, anh trăn trở vì dân
Khi SG như sợi tóc treo ngàn cân
Bước chân anh khắp ngang cùng ngõ hẻm
Dân đau lòng khi nhìn anh mỏi mệt
Mỗi một lần đợt dịch mới bùng lên
Dân xót xa nhìn tóc anh bạc thêm
Khi nghe tin tỉnh nào dân đói khổ
Một con người, có tầm luôn năng nổ
Sống hết lòng, luôn chấp nhận hiểm nguy
Vậy vì sao? Lại để sâu mọt kia
Hút máu mủ khi dân đang kiệt quệ?
Anh không biết ? Hay anh làm ngơ thế?
Câu hỏi này chắc chẳng ở mình tôi
Câu hỏi này trong đầu cả triệu người
Đã từng mến, từng thương anh như thế!
Chúng tôi tiếc một tài năng còn trẻ
Đã từng làm thế giới phải phục mình
Chúng tôi tiếc một con người vì dân
Mà cũng chẳng bước qua vòng kitest
Thôi về anh! Lòng dân còn ghi nhớ
Những đêm dài, anh trăn trở vì dân
Khi SG như sợi tóc treo ngàn cân
Bước chân anh khắp ngang cùng ngõ hẻm
Dân đau lòng khi nhìn anh mỏi mệt
Mỗi một lần đợt dịch mới bùng lên
Dân xót xa nhìn tóc anh bạc thêm
Khi nghe tin tỉnh nào dân đói khổ
Một con người, có tầm luôn năng nổ
Sống hết lòng, luôn chấp nhận hiểm nguy
Vậy vì sao? Lại để sâu mọt kia
Hút máu mủ khi dân đang kiệt quệ?
Anh không biết ? Hay anh làm ngơ thế?
Câu hỏi này chắc chẳng ở mình tôi
Câu hỏi này trong đầu cả triệu người
Đã từng mến, từng thương anh như thế!
Chúng tôi tiếc một tài năng còn trẻ
Đã từng làm thế giới phải phục mình
Chúng tôi tiếc một con người vì dân
Mà cũng chẳng bước qua vòng kitest
.jpg)
Sửa lần cuối: