Dm nãy lên fb bọn nó còn dè bỉu Las Vegas cháy lắm.
Năm ngoái thần tửu nhập, tao có nhớ ra mấy câu.
Ngày nay thiên số vận niên rành rành.
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh,
Can qua xứ xứ khổ đao binh.
Mã đề dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
Cuối Thìn đầu Tỵ có chiến tranh?
Lại có
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng
Cha con dòng họ thầy tăng hết thờ
Phải chăng cha con dòng họ Thích Chân Quang? Có nghĩa là ĐCS sập?
Còn nữa
Kể từ Thìn Tỵ mà đi
Rồng thời chết lụt Rắn thời chết khô -
thời tiết, có vẻ đúng.
Tân Lang bán chẳng ai mua
cơm chia từng bát gạo lừa từng thưng (
đói- Trump nó đấm chết mẹ)
đến năm Dê mọc hai sừng (
năm nhuận - 2025)
càng thêm khiết lận bởi gừng chua cay (
đói? )
Quỷ Đông trượng ở vầng cày
(đông lào, giỏi cày cấy? )
ruộng dừ tan tác cỏ cây tơi bời (
ruộng đồng tan hoang do nhiễm mặn, hạn hán? )
Quỷ Đông đánh bả tinh trời (
luật lệ chồng chéo?)
Quỷ Đông thất thế đoạn đời Quỷ Đông. (
đông lào hẹo?)
Dân gian lại có câu:
Năm thìn tỵ chị chẳng nhìn em (
đói)
@Marine Corp Commandant