Bài tế cuối cho em!
Nghiệp ơi, em bỏ quê nhà,
Ra đi tuổi trẻ, mẹ già còn mong.
Khoác lên màu áo cha ông,
Mà đâu ngờ tới cõi không trở về.
Đêm thao trường gió não nề,
Tay ai vung xuống bốn bề tối tăm?
Lẽ nào đồng đội như ngầm,
Lặng im nuốt máu, âm thầm nhìn nhau?!
Sao mà ác đến khổ đau,
Thân em còn đó, mà đâu linh hồn?
Một đời gió cuốn mưa dồn,
Em đi oan ức, nỗi hờn ai hay?
Trời xanh có thấu nỗi này,
Mẹ cha bạc tóc, hình hài còn đâu?
Nguyện em thanh thản ngàn sau,
Còn đây tội ác, khắc sâu muôn đời!