Người đẹp dẫu có là chi
Ta đây chỉ đổ mỗi khi nhìn nàng
Sao nay bỗng thấy mơ màng
Phải chăng là đã yêu nàng rồi sao
Đêm nay nhìn ngước lên cao
Lòng này xin nguyện đem trao tặng nàng
Người đẹp dẫu có là chi
Ta đây chỉ đổ mỗi khi nhìn nàng
Sao nay bỗng thấy mơ màng
Phải chăng là đã yêu nàng rồi sao
Đêm nay nhìn ngước lên cao
Lòng này xin nguyện đem trao tặng nàng
Người đẹp dẫu có là chi
Ta đây chỉ đổ mỗi khi nhìn nàng
Sao nay bỗng thấy mơ màng
Phải chăng là đã yêu nàng rồi sao
Đêm nay nhìn ngước lên cao
Lòng này xin nguyện đem trao tặng nàng
"Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi..." - Khổng Tử dặn học trò.